Mùa Đông Viễn Xứ

Tác giả: Đào Nam Hoà

Tháng chạp lạnh! không một lời mừng gọi
Buồn đâu hơn ô cửa sổ mùa đông
Cũng chẳng hiểu tại sao trời không nắng
Con chim đau cánh rời rã tuyết sương

Tháng chạp lạnh! một mình nơi đất lạ
Nghe hoang vu và héo hắt cô đơn
Đi trên tuyết ngỡ như là... sa mạc
Người lữ hành lạc lối biết về đâu?

Ta rất muốn cùng em trên ghế lạnh
Ngắm hàng cây mặc giá rét độ âm
Bao năm qua thân viễn xứ! âm thầm
Vẫn còn nhớ và còn quên! bất hạnh

Hãy cùng ta một lần thôi! Băng giá!

ĐNH
Chưa phân loại
Uncategorized