Một Ngày Tiễn Cha

Tác giả: Thúy Oanh

Một ngày chủ nhật buồn
Mùa xuân đang đi vội
Trời lúc nắng, lúc mưa
Miên man trên ngàn lối.

Hôm qua chợt ngỡ ngàng
Nhìn trời hoe nắng nhạt
Hoa gạo không còn nữa
Đúng là trời đổi thay.

Nay nghe tin sét đánh
Lòng con trẻ quặn đau
Vợ hiền thảnh thốt gọi-
Ông đi đâu? về đâu?

Cha ơi, cha đã già
Nhưng chưa phải là hết
Trời cho cha một giây
Vội đi không từ biệt.

Sinh thời năm canh ngọ
Chọn một ngày ra đi
Quý Tỵ nay vừa tới
Chưa kịp trọn mùa xuân.

Tám tư năm ở đời
Sáu lăm năm tuổi đảng
Cả cuộc đời giữ trọn
Tình nước với tình nhà.

Cỗ quan tài thắm đỏ
Ấm tình nghĩa đồng bào
Tình đồng đội hy sinh
Dìu cha qua sông vắng.

Bên linh cữu cha già
Nước mắt con thành suối
Ruột đau như dao cắt
Hỏi cha có thấu không?

Hôm nay cha ra đi
Có tình vợ,tình con,
Tình anh em,bằng hữu,
Bà con khắp xa gần.

Hơn cả người trần thế
Vì cha có Pháp sư
Thỉnh cầu phật dẫn đường
Đưa cha hầu tiên tổ.

Cha ơi, cha suốt đời
Lo nhường cơm xẻ áo
Chúng con đâu giám phụ
Lòng cha già kính yêu./.

Thuý Oanh –con
31/03/2013(20/02/2013)
Chưa phân loại
Uncategorized