Đêm Cô Đơn

Tác giả: Thúy Oanh

Đêm cô đơn …trăng huyền mơn man trải
……………
Người lữ thứ đứng bên bờ sông lạ
Gió vi vu theo tiếng sáo bên sông
Tay vớt ánh sao rơi lòng thầm ước
Người bạn đời ngự trong trái tim yêu.

Trong đêm thâu, gió ru đời tha thiết
Xao xuyến lòng ,nghiêng ngả cuộc tình say.
Bước vào yêu, con tim làm sóng vỗ
Đêm từng đêm tâm tư đến hao gầy.

Bàn tay ấm vương chi làn nước lạnh
Sao vừa đó bỗng tan tành vụn vỡ
Bởi sóng đưa một kiếp sống phù du
Tình còn đầy bỗng hóa thành hư không.

Ai cũng biết sao băng là lạnh lẽo
Vẫn một thời lên xuống hứng sao rơi
Chỉ đến lúc sao chìm vào mây trắng
Mới biết mình đang gói trọn cô đơn./.

Sài gòn,10/2006
Chưa phân loại
Uncategorized