Mong Chờ

Tác giả: Nguyên Hữu

MONG CHỜ

Muốn lắm ngày quay về
Nhưng mãi mà chưa thể
Vẫn một lời nợ quê
Trăng vẫn tròn như thế…

Gió thường kể về trăng
Như người tình vẫn đợi
Dẫu mây vãn, sương giăng
Nào có thay tình mới…

Nơi tiếng gọi quay về
Làm tái tê kẻ muốn
Nỗi buồn nhuốm dài thê
Khiến dòng đời luống cuống…

Nếp nhăn uống giọt sầu
Bỗng đau như biển động
Sóng lòng muốn đi đâu
Khi đời không là mộng…

Vì cuộc sống sau này
Ngày hôm nay đánh đổi
Một vòng tròn trả-vay
Xin hãy tin và đợi…

26-02-2020
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized