Mong Chờ , Nhớ

Tác giả: -N3-Nguyễn Ngọc René , Kim Loan

MONG CHỜ
Thơ: Nguyễn Ngọc René

Thật đau xót thi nhân não ruột
Trót đã mang ràng buộc tơ vương
Sầu đau lẻ bóng dặm trường
Không người vui hoạ nẻo đường mênh mang
*
Thân lữ thứ thênh thang vẫn bước
Thấy được gì sau trước chơ vơ
Thu sang lá rụng phủ mờ
Về đâu đời chỉ hững hờ dòng thơ
*
Ta lặng lẽ niềm mơ lẫn mộng
Gió thu về lay động nhân gian
Cùng ai đôi lúc thở than
Cuộc đời cuối kiếp cưu mang vần tình
*
Mây bay mãi bóng hình thêm rối
Lá lià cành đang đổi vào thu
Xa xăm đâu dáng mờ lu
Ai người tri kỷ cùng ru thơ tình
*
Trời đang ướm vạn hình màu sắc
Để tàn thu Nam Bắc hoan ca
Nối vòng tay lớn ngân nga
Mà sao trống vắng mình ta độc hành
*
Mơ kết mộng chỉ mành tơ vướng
Tìm nơi nao định hướng duyên đưa
Bước đi mỏi gối cho vừa
Tàn canh gió lạnh rèm thưa đợi chờ...

-N3-Nguyễn Ngọc René -13/08/2015

*********
Nhớ
T/g : Kim Loan

Xin ai chớ song thưa buồn bả
Làm cho em lả chả lệ rơi.
Tuy là xa cách hai nơi,
Trong lòng em vẫn suốt đời nhớ anh.

Mưa thu lạnh tấm mành lay động,
Ngỡ chàng về dệt mộng yêu thương.
Nhớ người cô lẽ xa phương,
Mong ngày sum họp đêm trường có nhau.

Bình minh đã đến mau rồi đó,
Nhờ mây trời gởi tỏ tình chung
Nhớ thương xa cách nghìn trùng,
Hãy về anh nhé ta cùng đón thu.

Chiều thu gió vi vu đầu ngõ
Em nhớ người hoa cỏ buồn vương.
Ai ơi xin bớt sầu thương ,
Hoa cau đã nở hoa hường chờ mong ./.
Chưa phân loại
Uncategorized