Đến Sau

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
Giây phút bên nhau chỉ là nông nổi
Người đó và em đang trong cơn hờn dỗi
Tạm chia tay …em lạc lối đường về…

Anh biết vì em đã trót nặng câu thề
Của ai đó, thửa còn yêu vụng dại
Chuyện tình yêu dẫu còn nhiều tranh cãi
Nhưng xa người em vẫn nhớ vẫn thương …

Anh biết rồi em sẽ mãi vấn vương
Bởi ai đó…. với em là tất cả
Và dù sao anh cũng là người lạ
Kẻ hão huyền ôm mộng dệt tình xanh…

Anh biết rồi em cũng sẽ quên anh
Chuyện thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Đến rồi đi … có gì là mãi mãi
Bận lòng chi, chút vụng dại ..qua đường…

Có thể rồi đây anh cũng sẽ vấn vương
Bởi ai cũng có phút yếu lòng như thế
Mong ngày mai nơi phố phường hoa lệ
Lại gặp em cười như thể lúc quen nhau…

Anh nguyện đời này làm kẻ đến sau …
Chưa phân loại
Uncategorized