Đàn Gẩy Tai Trâu

Tác giả: Lê Gái

Vô tình đàn gảy trúng tai trâu
Phí cả đường tơ khúc dạo đầu
Mấy nhịp thăng trầm không cảm nhận
Ngàn cung sướng khổ biết gì đâu
Buồn khi lựa phím dòng trong đục
Ngán lúc rung cần đoạn hiểm sâu
Gặp kẻ ngơ lòng trong tiếng nhạc
Cầm gieo chốn ấy chỉ thêm sầu.
LG
....................
Dinhnguyen Nguyen
Đàn gảy tai trâu
Cũng chỉ vì mình bạn với trâu
Cho nên mới phải chịu đau đầu
Đàn lầm mấy lượt còn tơ tưởng
Phím lạc đôi lần có biết đâu
Thả tiếng mơ hồ nghe yếu ớt
Buông lời nhẹ thoảng thấy mờ sâu
Đừng hoang tưởng nghĩ thêm cuồng vĩ
Kẻo lại vây vo Dạ nhuốm sầu
NĐN 09_01_2015
....................
LÊ GÁI
Hoạ bài của Dinhnguyen Nguyen
Văn bài lãng phí gửi cho trâu
Phải tránh bùn hôi kẻo lấm đầu
Kệ lũ cuồng ngông đang ở đấy
Tha bầy dại dột muốn nằm đâu
Xem thường tuổi nghé còn nông cạn
Chẳng chấp thân bò đã hiểm sâu
Tập toẹ đeo râu rồi khoác áo
Đừng nên thử lửa sẽ mang sầu
LG
.................
Đinh Khắc Khảng
Trách kẻ đem đàn gẩy tai trâu
Nó hiểu làm sao khúc dạo đầu
Người khôn cũng còn không cảm nhận
Trâu là loài vật biết gì đâu
Khi vui lựa phím dòng trong đục
Lúc buồn nên họa đoạn hiểm sâu
Đàn gẩy cho người mê tiếng nhạc
Dại gẩy trâu nghe chỉ thêm sầu.
ĐKK
.................
Huy Can Do
XIN CHỜ
Cũng thể vĩ cầm dạo với trâu
Nhìn ngơ ngẩn mặt lắc lư đầu
Mà âm với luật còn chưa rõ
Bởi phách và cung đã hiểu đâu
Ếch ngụ trong mà nên thiển cận
Điêu vờn đỉnh núi rõ thâm sâu
Đành thôi lựa chốn buông cầm vậy
Chớ để dây tơ lỗi nhịp sầu
Huy Cẩn 1/2016

GÓP CHUYỆN
Thôi đừng mệt não chuyện đàn trâu
NGhĩ cảnh đời vui đỡ nhức đầu
Từ cổ chí kim rằng vẫn vậy
Bao đời đã thế chuyển gì đâu
Thi đàn sớt sẻ niềm tâm sự
Bạn hữu cùng trao ý cạn sâu
Tâm hơp ý đồng ta phổ nhạc
Cùng nhau thả khúc hát tiêu sầu
Anh Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized