Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuối Thu

Tác giả: Thangtram

Chào từ cõi cõi chiêm bao

em hoang phế của rừng nào ? bỏ đi

nửa khuya mắt khép lăn về

con trăng như một cỗ xe - ngã kềnh

lòa xòa thu muộn màng lên

vừa hay lá mục đỏ thềm nguyệt cung



Co ro chốn hẹp, ai cùng?

thở loay hoay đã não nùng - miền xưa !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Già
  • Ngày Chủ Nhật
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Trái Tim Tôi
  • Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày
  • Thơ...
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ
  • 4
  • Thơ À Phải Không Tôi
  • Thơ Chùm (18)
Thơ tương tự
  • Cuối Thu (Kim Thư)
  • Cuối Thu (Nguyễn Tâm)
  • Cuối Thu (Dung Nguyên)
  • Cuối Thu (Bích Khê)
  • Cuối Thu (Nguyên Hữu)
  • Cuối Thu (Hồng Dương)
  • Cuối Thu (Trương Thái Du)
  • Cuối Thu (Thái Anh)
  • Cuối Thu (Tâm Như)
  • Cuối Thu (Hùng Vĩnh Phước)
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com