Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuối Thu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Chiếc lá trở vàng trời cuối thu
Đâu cơn gió thoảng thổi vi vu
Miên man một góc trời hiu quạnh
Thơ thẫn áng mây trôi nhẹ ru
Lối vắng ngõ về chân chậm bước
Đường thưa tay với cảnh âm u
Thu mang giọt sầu nào chưa đủ
Hồn lạnh tim đơn gói ngục tù !

10 - 15 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Cuối Thu (Kim Thư)
  • Cuối Thu (Thangtram)
  • Cuối Thu (Dung Nguyên)
  • Cuối Thu (Bích Khê)
  • Cuối Thu (Nguyên Hữu)
  • Cuối Thu (Hồng Dương)
  • Cuối Thu (Trương Thái Du)
  • Cuối Thu (Thái Anh)
  • Cuối Thu (Tâm Như)
  • Cuối Thu (Hùng Vĩnh Phước)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Ru Con Gái Của Bà Mẹ Công Nhân Kiến Trúc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (207)
  • Ca Dao (101)
  • Đêm Buồn
  • Núi Rừng Tây Nguyên
  • Nhị Thập Tứ Hiếu10. Khương Thị
  • Không Đề
  • Kỳ Vọng Nhâm Dần
  • Ngẩn Ngơ Chiều
  • Sắt Son
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
©2026 - CungThuGian.com