Cuối Mùa

Tác giả: Peter Hy Tấn

Gió lạnh về cuối mùa xuân
Mưa phùn rả rích lăn tăn gợi sầu

Thời gian thoáng bóng chim câu
Đưa em xa vắng còn đâu tháng ngày

Mặt trời trốn cuối làn mây
Người thương tôi trốn chẳng hay chốn nào

Mơ về mùa gió thanh tao
Uốn cong hoa cỏ mà đau cõi lòng

Có chăng một kiếp tơ hồng
Ai vô tâm giấu mà không gửi mình

Trở mùa chưa đổi màu tim
Nên mưa rả rích như tìm dấu chân

Ai ơi chớ để bần thần
Đừng vương cay đắng trên làn mi nhau

Ai ơi ý hợp tâm đầu
Yêu thương gắn bó cho sầu tiêu tan.
[...]

12.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized