Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quý

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Bộ mã “oai hùng” tưởng lục lâm
Nhìn ra rõ mặt khối em nhầm
Tuy rằng cũng súng mà không đạn
Đã bảo là khoai lại giống sâm!
Giữa chợ nhiều cô thường thích ngó
Trong nhà lắm chị vẫn ưa cầm
Cho dù chẳng được như lòng muốn
Của ấy ngon lành lọ phải ngâm!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Quỳ Bên Hồ Lệ Niệm Trăng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Quý Cô Không Chồng (Lê Sáng)
  • Quý Cô Đừng Trách (Trần Đức Phổ & Louise Labé)
  • Quỳ Dưới Đài Sen (Trần Minh Hiền)
  • Quỳ Dưới Đài Sen 1 (Trần Minh Hiền)
  • Quy Gia (Đỗ Mục)
  • Quy Hoạch (Ngọc KTS)
  • Quy Hoạch Treo (Dung Nguyên)
  • Quý Hơn Vàng (VUHUNGVIET & P.NAM)
  • Quy Luật (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Đà Lạt - Mưa.. Mưa...
  • Ca Dao (116)
  • Sầu Bên Ta Mãi
  • Anh Ngồi Chiêm Ngưỡng Người Em
  • Nụ Cười Xa
  • Lời Của Mắt
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1363)
  • Biết Trong Tôi!
  • Càn Khôn Bĩ Rồi Lại Thái
  • Nhạc Và Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
©2025 - CungThuGian.com