Quý Cô Không Chồng

Tác giả: Lê Sáng

QUÝ CÔ KHÔNG CHỒNG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mẹ ơi đừng ép duyên con
Ba mươi mấy tuổi có còn dại đâu
Đi tìm hạnh phúc mai sau
Mấy ai không gặp tình đầu dở dang.

Bao người gặp cảnh trái ngang
Chồng lo nát rượu phũ phàng vợ con
Muốn tìm một tấm chồng khôn
Vượt qua mấy biển trèo non mà tìm.

Con cần cuộc sống bình yên
Trăm năm chưa hưởng hết liền mẹ ơi
Tu tâm tích phận mấy đời
Chứ đâu có dễ làm người ở đây.

Không chồng là mốt thời nay
Tự do độc lập cả ngày lẫn đêm
Một mình được sướng như tiên
Không lo, không nghĩ chẳng phiền đến ai.

Không chồng cũng có tương lai
Sinh con đăng ký "con rai không chồng"
Một mình đừng tưởng nằm không
Có khi phải hủy hợp đồng vì dư.

Tha hồ lựa chọn nên hư
Cái không xài được giã từ ! Chẳng ham
Máy nào vừa khỏe vừa chăm
Nhận luôn và để ta làm của riêng.

Không chồng mãi mãi còn duyên
Chợ xa sắm đủ, hết tiền cứ vay
Loại trừ mấy kẻ loai choai
Vay ông lớn tuổi có ngày họ cho.

Một mình cơm nước chẳng lo
Nhà ai đến bữa giả đò ghé chơi
Nể nang vợ gọi chồng mời
Ung dung cứ thế ta ngồi ta ăn.

Không chồng sướng cả tấm thân
Mẹ ơi ! Hỏi thử có cần chồng không
Cả đời sự nghiệp con mong
Làm dâu làm vợ đừng hòng con theo.

Lê Sáng Ngày 28 _ 10 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized