Quy Hoạch Treo

Tác giả: Dung Nguyên

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.
Cách nhau.* chỉ cái hàng trôi thôi mà.
Nàng đang sống với ông bà.
Người dưng chưa hẳn ruột rà cũng không.

Chiều chiều nàng gánh nước sông.
Tôi khoan nước giếng rồi long chút phèn.
Hàng xóm tối lửa tắt đèn.
Mỗi khi cần giúp tôi bèn bước qua.

Xì xầm bàn tán gần xa.
Kẻ soi người ngó xem ra cũng phiền.
Chúng tôi không quá thiếu tiền.
Đêm mưa nhà dột " ngồi thiền " một nơi.

Sáng chiều chuột rượt nhau chơi.
Đu lên ống nước rồi rơi xuống thùng.
Chuyện này làm tôi phát khùng.
Nó mang một ổ vi trùng, Trời ơi !

Quy hoạch chạy theo hết hơi.
Khu nào vướng phải thì bơi với rùa.
Nhà mình bỗng hoá nhà chùa.
Bán xây thế chấp nói đùa cho vui.

Mỗi người có số hên xui .
Ai ngay quy hoạch đen thui cuộc đời.
Với nàng tôi định mở lời.
Hai nhà thành một mặc trời nắng mưa !

( Dung Nguyên 24.8.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized