Còn Đâu Nữa

Tác giả: Nguyễn Thái

Còn đâu nữa những ngày xưa thơ mộng
Duy Tân chiều gió lộng lá me bay
Con đường dài êm ả rợp tàn cây
Chiều nghiêng nắng hàng cây già ngã bóng

Còn đâu nữa Sài Gòn xưa hoa mộng
Mệnh danh là Hòn Ngọc của Viễn Đông
Những tên đường quen thuộc, những dòng sông
Như nước cuốn trôi theo dòng quên lãng

Còn đâu nữa những đêm hè trăng sáng
Ánh trăng vàng rãi khắp nẻo quê hương
Trên thôn nghèo bao xóm nhỏ thân thương
Trăng chiếu sáng nhà nhà vang tiếng hát

Còn đâu nữa cánh đồng xanh bát ngát
Lúa đòng đòng ngậm sữa lúa trổ bông
Hương lúa chín tỏa thơm ngát cánh đồng
Cười rộn rã người vui mùa gặt hái

Còn đâu nữa núi rừng xanh bát ngát
Bao thú rừng vui sống giữa sơn lâm
Muôn cỏ hoa, gỗ quý, với hương trầm
Vạn chim chóc ngày đêm ca líu lót

Còn đâu nữa những dòng sông nước ngọt
Những ao, hồ, khe, suối, thác nước trong
những đàn cá tung tăng lội xuôi dòng
Nghiêu, sò, ốc, tôm, cua, chìm trong cát

Giờ chỉ còn những cụm rừng xơ xác
Những con đường chật, ngạt khói xe bay
Những dòng sông giãy chết rác trôi dày
Đồng lúa chín ngày xưa tìm đâu thấy

Còn đâu nữa cảnh hữu tình ngày ấy
Của quê hương tươi đẹp những ngày xinh
Của ngày tháng hiền hòa cảnh thái bình
Giờ đã mất, chỉ còn trong ký ức.

San Diego 08 April, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized