Có Duyên Không Nợ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Có lẽ rằng ta không hề yêu nhau
Những cảm tình chỉ làm màu cuộc sống
Bao thương yêu có chăng là giấc mộng
Đến bên nhau rồi lẳng lặng vô tình

Anh chẳng là gì giữa biển người mông mênh
Thương chi rồi sầu khi tình nhạt nhẽo
Phút quan tâm dần dần thành rã rệu
Em có buồn khi ly riệu nồng phai?

Bên cạnh em rồi sẽ có một ai
Yêu thật tâm trọn tháng ngày, em ạ
Cả đời anh chắc là dòng nghiệt ngã
Để em đau anh nào cả lòng mong

Mình chưa từng nói yêu nhau phải không?
Nên đừng tiếc khi cầu vồng chợt tắt
Ngày mai đây lỡ hai ta chạm mặt
Xin chào nhau cho mát dạ êm lòng

Dẫu biết rằng mình từng đã đơn phương
Tình không đủ thì chung đường càng khổ
Có chi đâu, trong niềm thương nỗi nhớ
Cả hai mình rồi sẽ có người thay.

18.05.2020
Chưa phân loại
Uncategorized