Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Duyên Không Nợ

Tác giả: Tài Tồi Tệ (A Sái)

Có lẽ... Chữ duyên đã sai từ đầu để cho đôi mình gặp gỡ
Vì... Chữ nợ đã không đến để ghép nên hai từ Duyên - Nợ
Để rồi cho duyên tình này đành dang dở...
Xin đành chấp nhận cuộc tình này đã lỡ...
Vì hai ta chỉ có duyên mà không nợ...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Nhớ Nữa Rùi
  • Đông Và Em
  • Đêm Nhớ Em
  • Nỗi Nhớ Về Đêm
  • Vài Câu Thơ Lục Bát Tết Vẫn Ế
  • Duyên - Nợ
  • Mưa Nhớ Em
  • Noel Cô Đơn
  • Mùa Đông Lạnh Giá
  • Thao Thức Vì Em
Thơ tương tự
  • Có Duyên Không Nợ (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Có Duyên Không Nợ (Tlan)
  • Có Duyên Không Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Có Duyên Không Nợ (Ngô Quốc Việt)
  • Có Duyên Không Nợ (Peter Hy Tấn)
  • Có Duyên Không Nợ ? (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Oán Than 2
  • Bồi Đắp Thi Ca
  • Cô Chủ Nhiệm
  • Ngơ Ngác Paris
  • Nét Hoa
  • Gửi Cô Oanh
  • Tiếng Đàn Đêm
  • Tình Xuân
  • Người Phụ Ta Rồi Có Phải Không
  • Tiêu Diêu Du
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
©2025 - CungThuGian.com