Vài Câu Thơ Lục Bát Tết Vẫn Ế

Tác giả: Tài Tồi Tệ (A Sái)

Tết đã đến, xuân đã về!
Nhưng anh vẫn ế như bao năm liền.
F A không sợ làm phiền
Có tin nhắn đến thì liền biết ngay
Đâu cần phải mở xem ngay!
Tổng đài nhắn đến nạp tiền đi cưng
F A nên mới ân cần
Ba gờ hàng tháng để mà za lô
F A làm gì có bồ
Vô tư ngày tháng không ai giận hờn
2018 thì đã tới nơi!
Lại thêm 1 tuổi sắp già đến nơi
Ngày mai tết đến, xuân về!
Và anh vẫn cứ thế!
Vẫn luôn cứ Ế!
Có ai đang Ế?
Mình yêu nhau đê!!!
Chưa phân loại
Uncategorized