Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên - Nợ

Tác giả: Tài Tồi Tệ (A Sái)

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ ny
Có nỗi buồn nào khi không em ở bên cạnh
Cứ chất đầy trong lòng đầy nặng trĩu
Nhớ lắm lắm... thật nhiều ny hỡi!
Khi con tim vẫn hòa chung nhịp thở
Chữ duyên đã cho đôi mình gặp gỡ
Chỉ chờ chữ nợ để gắn kết yêu thương...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Nhớ Nữa Rùi
  • Đông Và Em
  • Đêm Nhớ Em
  • Nỗi Nhớ Về Đêm
  • Vài Câu Thơ Lục Bát Tết Vẫn Ế
  • Có Duyên Không Nợ
  • Mưa Nhớ Em
  • Noel Cô Đơn
  • Mùa Đông Lạnh Giá
  • Thao Thức Vì Em
Thơ tương tự
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khuyến)
  • Duyên Nợ (Toàn Tâm Hòa)
  • Duyên Nợ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Duyên Nợ (Hoa Tím Xưa)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Thuyền)
  • Duyên Nợ (Trần Thanh Phong)
  • Duyên Nợ (Sao Mai)
  • Duyên Nợ (LÊ VINH)
  • Duyên Nợ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy Gì Trong Buổi Chiều Nay
  • Chuyện Với Lòng
  • Ai Bảo...
  • Dấu Hỏi Lòng Em
  • Giấc Mộng Xuân
  • Thư Tím Mồng Tơi
  • Tiệc Rượu
  • Ta & Hoa
  • Vỡ Một Cung Đàn.,
  • Đà Nẵng Tình Đất Tình Nguoiừ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
©2025 - CungThuGian.com