Chùm Thơ Suy Niệm _ Năm Sự Thương

Tác giả: Peter Hy Tấn

THỨ NHẤT THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Lo Buồn Đổ Mồ Hôi Máu.

Đêm vườn Giệt u ám, Chúa buồn lo
Dâng lời nguyện lên Chúa Cha Từ Ái
Chén Cha trao, khổ đau, ôi cửa ải
Xin vâng theo Thánh Ý mãi Cha ơi!

Trong đêm đen tội lỗi của muôn người
Ngài chấp nhận để cho đời bắt bớ
Gánh đền thay vì phàm trần nhớp nhúa
Khổ đau này, ôi sự dữ vây quanh

Bởi vì yêu Ngài chịu kiếp nhân sinh
Cùm gông đó Chúa nghiêng mình chịu trói
Xin cho con thực ăn năn sám hối
Để lãnh phần cứu rỗi Chúa trao ban.

________________
THỨ HAI THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Chịu Đánh Đòn.

Ôi đau đớn, những đòn roi thê thảm
Chúa oằn mình Máu tựa thảm trên sân
Vì yêu con Chúa chịu ách cơ hàn
Dưới bàn tay lý hình man rợ quá.

Mẹ nhìn Con mà lòng đang nát rã
Mắt đầm đìa. Đời hê hả cười khinh
Maria nghẹn thắt cả lòng mình
Ôi oan nghiệt. Đời vô tình quá đỗi.

Xin cho con vững lòng luôn sớm tối
Biết bằng lòng chịu khó với Ngôi Hai
Luôn hy sinh, phục vụ giữa trần ai
Nay trung tín để ngày mai hưởng phúc.

________________
THỨ BA THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Chịu Đội Mão Gai.

Này vương miện làm cho Vua Thiên Quốc
Những chiếc gai dài, nhọn, sắc đâm thâu
Chúa đớn đau, đội nó ẩm ê đầu
Mặc quân dữ nghêu ngao lời sỉ nhục

Những cái bạt tai, những lần nhổ khạc,...
Ngài lặng thinh trong nước mắt yêu thương
Giữa bi ai nhưng Chúa vẫn can trường
Không than oán, yêu nhưng không thế đấy.

Xin cho con khiêm nhu như Lời dạy
Lấy khổ đau làm đòn bẩy vùng lên
Sống hiên ngang dù đau khổ triền miên
Con tin tưởng Chúa kề bên mọi lúc.

________________
THỨ TƯ THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Vác Cây Thánh Giá.

Này Thập giá gượng sức mình gánh lấy
Lê đôi chân và mình mẩy run run
Trên đôi vai nhuộm máu đỏ đau buồn
Ngài ngã xuống nhưng linh hồn kiên vững

Mẹ đứng đó mắt nhìn theo ướt sũng
Bờ vai gầy lòng hy vọng trời cao
Nhìn Thân Con máu thắm mãi tuôn trào
Lê lết bước tới đỉnh cao đồi sọ

Giêsu ơi con chỉ là khách trọ
Giữa trần gian bao cám dỗ, sang vinh
Xin cho con thập giá vững vai mình
Chân vững chãi lòng trung trinh với Chúa.

__________________
THỨ NĂM THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá.

Đỉnh Can-vê mây kéo về xám xịt
Chung nỗi đau đang bưng bít thân ai
Mẹ thương Con hai dòng lệ tuôn dài
Con hấp hối trần gian đầy vô cảm

Hoàn tất rồi, hoàn tất rồi chén đắng
Những đinh thâu lút phẳng cả chân tay
Lưỡi đòng kia đã đâm thấu Tim Ngài
Giọt cuối cùng - Máu Đào tuôn chảy xuống

Phút này đây - đỉnh cao nguồn thánh sủng
Chúa sinh thì và dang rộng tình yêu
Gôn-gô-tha mây đen tối trời chiều
Con Thiên Chúa đã vì yêu mà chết

Xin cho con được với Ngài kết hiệp
Trong yêu thương để đồng nhịp con tim
Xác thịt này xin chung những mũi đinh
Chết chiều nay bình minh mai sống lại.

08-10-2016
Chưa phân loại
Uncategorized