Chùm Thơ Suy Niệm _ Năm Sự Sáng

Tác giả: Peter Hy Tấn

THỨ NHẤT THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Tại Sông Giođan.

Là Thiên Chúa nào có lỗi gì đâu
Sao lại bước xuống sông sâu rửa tội?
Ngài nêu gương khiêm nhu và thống hối
"Mêsia đã ngự tới rồi đây!"

Ngài sống trong nhân thế đã lâu rày
Cùng san sẻ kiếp trần ai khó nhọc
Chúa đến đây tặng cho đời ân lộc
Chiên Cao Sang xóa nhơ nhớp trần gian.

Trời mở ra Lời Thiên Chúa tới dân
"Này là Con Ta vô vàn yêu dấu
Hãy lắng nghe, nghe Lời Người huấn giáo"
Con xin theo sống lối đạo không rời.
_________________
THỨ HAI THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Dự Tiệc Cưới Cana

Rượu bỗng hết khi chưa tàn tiệc cưới
Cả gia nhân ra bối rối âu lo
Maria thương giúp gỡ tơ vò
"Người bảo chi hãy làm như thế vậy!"

Thật lạ kỳ, đáng ngạc nhiên biết mấy
Nước trong chum bỗng lại thấy... rượu nồng
Là ơn ban Thiên Chúa tặng nhưng không
Thật hạnh phúc tân lang nương ngày ấy.

Xin cho con luôn vững lòng trông cậy
Lòng Xót Thương của Chúa mãi trường tồn
Quyền năng Ngài vượt hải lý giang sơn
Con tín thác trọn tâm hồn thể xác

_________________
THỨ BA THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Rao Giảng Nước Trời và Kêu Gọi Sám Hối.

Rảo khắp nơi đi loan báo Tin Mừng
Canh tân đời bằng tình thương Cứu độ
Chúa thứ tha thay vì Ngài phẫn nộ
Những Lời rao soi tỏ vạn tâm hồn

Phúc Âm Ngài êm ái có gì hơn
Xin nhuần thấm trí khôn con, lạy Chúa.
Hiểu biết hơn; con mến Ngài hơn nữa
Cho con luôn khiêm nhu giữa cuộc đời

Hoán cải mình; lòng trí được tinh khôi
Yêu Tin Mừng là vành nôi chân lý
Hồi tâm luôn, nghe tiếng Ngài thầm thĩ
Bước chân theo và quyết chí không phai.

_________________
THỨ TƯ THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Biến Hình Trên Núi.

Ôi Tabor Ngài biến hình tuyệt quá
Sáng láng thay! thèm đổ ngã rừng xưa
Con đê mê chiêm ngắm Chúa con thờ
Hồn cứ tưởng mình đang mơ. Ân sủng.

Ba Tông đồ tay chân như luống cuống
Êlia, Môsê đứng hai bên...
Mây bao quanh, Lời như sấm vang rền:
"Hãy vâng nghe lời thiêng Con Chí Ái!"

Lạy Chúa Trời, xin hãy thương đốt cháy
Cõi lòng con cho sáng mãi không thôi
Làm lại con tươi mới giữa đất trời
Nên men muối ướp cho người trần thế.

__________________
THỨ NĂM THÌ NGẮM:
Đức Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể.

Vì yêu mến, Ngài tặng ban Thánh Thể
Là thần lương, là hiến lễ cao siêu
Ở lại đây trong tấm bánh đơn nghèo
Ôi cao cả biết bao nhiêu, lạy Chúa!

Dạy môn đồ hãy truyền ban, lưu giữ
Tiệc Yêu Thương do Chúa đã lập nên
Để hiệp thông không so sánh sang hèn
Ai cảm mến - người được thêm ân nghĩa

Con tin yêu Chúa chính là hiến lễ
Máu Thịt Ngài, Ngài lấy để nuôi con
Xin cho con được kết hợp vuông tròn
Nên giống Chúa như Ngài luôn khắc khoải.
Chưa phân loại
Uncategorized