Chớm Xuân...

Tác giả: Hồng Dương

Giọt sương lay động ... nụ hoàng mai
Lọn gió heo may lặng nhạt phai
Tia nắng bình minh he hé lại
Trời cao cánh én chợt bay dài
**
Tiếng ai đang hát vọng bên tai
Lồng lộng sau đêm giấc ngủ say
Ánh mắt săm soi ta nhìn mãi
Nghiêng nghiêng dáng liễu em là ai ?...
**
Cánh xuân nhè nhẹ ... bỗng bay bay
Chiều xuống trăng lên bóng nẫy đầy
Mặt nước rung rinh mây động đẫy
Ánh trăng nhẹ bổng rớt trên tay
**
Ánh trăng hôn mãi cánh hoa lài
Mạc khách tao nhân hồn chợt lay
Câu đối .. gieo vần lòng muốn trãi
Chớm xuân trời đất chuyển đêm ngày....

ĐH, QT, 07.01.017
Chưa phân loại
Uncategorized