Chớm Bưồn

Tác giả: Thiên Ân

CHỚM BUỒN
Bây giờ em ở nơi đâu?
Ai còn níu kéo môi nhau dỗi hờn?
Câu thơ mọc rễ, lá non
Mây vừa bén gió tiếng đờn xa đưa
Tình yêu mật ngọt cho vừa
Loanh quanh luẩn quẩn khúc cua dối lòng
Khéo là mờ mịt nhớ mong
Mạt cưa mướp đắng ta rong ruổi chiều
Em còn ngồi bến quạnh hiu
Niềm vui tắt lịm liêu xiêu bến bờ
Ở miền sỏi đá bơ vơ
Từ trong sâu thẳm ai hơ hong mình?
Bây giờ suối lệ giấc trinh
Cơn mê muội ấy ai khinh , ai sầu?
Ta về chất đống thương đau
Dây mơ rễ má cúi đầu ầu ơi!
Treo lòng não nuột chơi vơi
Em thôi thương nhớ ta rơi tuổi hồng
Màn đêm ủ dột bên song
Bức tường nghiệt ngã sầu đông lắng buồn
Ngày 7/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized