Chớm Buồn 2

Tác giả: Thiên Ân

CHỚM BUỒN
Chớm buồn ăn sâu đáy mắt
Rụng rời thương nhớ về em
Đồng hồ quay đều tích tắc
Bao giờ thôi bẻ nhánh duyên ?

Chớm buồn đâm chồi nẩy lộc
Gieo neo ủ rũ lối chiều
Bỏ mặc chân trời cô độc
Triệu người mắc bẫy tình yêu

Chớm buồn nghiêng vai gồng gánh
Vòng tay dạo ấy rạc rời
Giông bão chưa chịu xa lánh
Chim gọi khóc mùa xa xôi

Chớm buồn đong đưa lối nhỏ
Ai còn trói buộc với ai ?
Ai còn rày đây mai đó ?
Ngày tháng ra đi miệt mài

Chớm buồn cơn đau giẫy giụa
Hạnh phúc vỡ òa chân mây
Ai còn giằng co kèn cựa ?
Si tình rồi lại trắng tay

Chớm buồn khen ai khơi dậy
Trái tim èo uột đó đây
Lá rụng bên thềm xa ngái
Nỗi sầu thế kỉ giăng dây
Ngày 19/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized