Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

70 Chồng Em Đâu Hả Em?

Tác giả: Bùi Thành Công

Ngày xưa ai thích xe ga
Chê con wave ghẻ cà tàng của ai
Nhưng mà mộng đó có dài
Những lời ong bướm đã phai đi rồi
Những lời chân thật là tôi
Thì em có thích nghe lời đó không
chỉ thích mật ngọt rượu nồng
Thì giờ con đó còn chồng em đâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • 68 Một Ngày Đầu Năm Mới
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • 73 Chuông Gió
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Cành Hoa Tím
  • Hoài Niệm
  • Đùa Một Em Người Mẫu
  • Hỏi Trăng
  • Bài Thơ Viết Dở 2
  • Bài Cuối Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1573)
  • Đau Đớn Nào Hơn
  • Nhật Mộ
  • Lỡ Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
©2025 - CungThuGian.com