Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

68 Một Ngày Đầu Năm Mới

Tác giả: Bùi Thành Công

Viết gì tặng mình giờ
Đời thì chẳng giống mơ
Nghĩ lại nhiều chua xót
Lại thương ta quá khờ

Năm mới ngồi viết thơ
Thêm bước tới........ bàn thờ
Hận đời này khốn nạn
Cuộc sống quá hững hờ
1/1/2016 Thanh Hà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • 73 Chuông Gió
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
  • 72 Mắt Em
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 64
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Tình Ra Đi, Giống Như Một Con Cò
  • Tiếng Đàn Bầu
  • Bây Giờ Người Ấy Ở Đâu
  • Có Những Ngày Tháng Không Còn
  • Nguyện Thề Bên Nhau
  • Khúc Hoàng Hôn Cho Em
  • Gửi Cố Nhân
  • Tết Quê Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
©2026 - CungThuGian.com