Đêm Mưa Cô Đơn

Tác giả: Bùi Thành Công

Lệ đã khô rồi buồn còn mãi
Quá khứ qua rồi kỉ niệm nguyên

ĐÊM MƯA
Đêm nay sao thật cô đơn
Mưa rơi nhè nhẹ như hờn trách ai
Chia tay ai đúng ai sai
Cũng là kỉ niệm một vài nhớ thương

Nhớ xưa cắp sách chung trường
Một thời xa ấy yêu thương ngọt ngào
Bây giờ nhớ quá làm sao
Anh như bướm trắng đậu vào hoa em

Nhớ thời xưa ấy đình Chèm
Nhớ em ngày đó thích xem sen hồng
Bây giờ ai nhớ ai không
Bây giờ em chắc bên chồng quên anh

Ừ thôi! Em hãy quyên anh
Cũng là duyên phận thôi đành thế thôi
Trời xanh mây trắng nhẹ trôi
Gió hiu hiu thổi em tôi lấy chồng

Thế là em đã sang sông
Thế là em đã theo chồng sang ngang
Thế là tan giấc mộng vàng
Hồn tôi thực chêt, em mang nhấn chìm

Đêm sâu càng lúc càng im
Chắc giờ ai đã ngủ chìm trong mơ
Còn tôi tôi vẫn bơ vơ
Chẳng ai bên cạnh viết thơ tặng mình
Chưa phân loại
Uncategorized