Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

73 Chuông Gió

Tác giả: Bùi Thành Công

Tôi đứng giữa cánh đồng
Mơ mình là cơn gió
Gió thổi chuông nhẹ nhẹ
Leng keng rồi leng keng

Tôi đứng giữa mùa đông
Mơ về em ấm áp
ước là tia nắng nhạt
Sưởi em ấm một đời

Tôi đứng giữa đất trời
Nghe chuông gió tôi mơ
Tôi mơ làm kẻ khờ
Được bên em một kiếp
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • 68 Một Ngày Đầu Năm Mới
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
  • 72 Mắt Em
Thơ tương tự
  • Chuông Gió (Trần Đức Phổ)
  • Chuông Gió (Trinhcamle)
  • Chuông Gió (Đinh Kim Chung)
  • Chuông Gió Còn Ngân...? (Trương Phương Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Đã Nhận Ra Em Giữa Ngày Bão Tố …
  • Chung Lòng
  • Từng Cánh Hoa Rơi
  • Đôi Khi…
  • Tự Tình Tháng Năm
  • Tuổi Dần Đón Năm Mới 2015
  • Sót Lại Nụ Cười...
  • Buồn Thay
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 564.
  • Sương Khói Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
©2026 - CungThuGian.com