Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tết Đề Mai

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Cao sâu từng nhập bóng cây già
Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhòa
Vườn trải băng sương trăm thức cỏ
Xuân còn thúy vũ một cành hoa
Lòng nghe nắng ấm say đôi chút
Cánh để men hồng nhuốm phớt qua
Vang tiếng chim xanh về hót đấy
Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Gió Bồng Bềnh
  • Gấm Hoa
  • Gặp Lại Cố Nhân
  • Phố Cũ
  • Chết Nửa Vời
  • Giấc Mơ Tái Tạo (Phần 1)
  • Bảng Vàng Hoa Tím
  • Còn Đâu Vọng Các
  • Công Chúa Mười Lăm
  • Hợp Tan
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (373)
  • Bâng Khuâng Gọi Mãi Tên Người
  • Đất Đỏ Tình Quê
  • Cõi Buồn!
  • Tu Tâm Nhớ Cụ Nguyễn Du
  • Phút Nghĩ Về Mình
  • Mùa Ân Ái
  • Biệt Ly
  • Tôi Cho Người Homeless
  • Với Anh Em Là Cả Bầu Trời (Thơ)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
©2025 - CungThuGian.com