Chờ Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Đông che nắng chiều buông sương lạnh
Mặt hồ rơi những cánh lá tàn
Trăng buồn sau áng mây loang
Đêm nghe dìu dặt ái oan lời sầu...

Xa thấp thoáng mái lầu chờ đợi
Cánh gió lay nắng mới lung linh
Nụ non nứt võ rung rinh
Cánh hoa im lặng chờ thình lình vươn...

Nghe vọng lại nhạc tương tư khúc
Âm thanh trầm mỗi lúc mỗi xa
Nét trăng rạng rỡ kiêu sa
Âm thầm khao khát say ngà ngà khoe...

Làn sương lạnh ướt nhòe cánh mỏng
Sóng dập dồn lay động sâu tâm
Dư hương thi vị âm thầm
Nghe ran hơi thở chợt ầm ầm bung

Sâu thăm thẳm tận cùng tâm tưởng
Khóe thu ba sóng ngượng mây chao
Đam mê nhốt kín chốn nào
Khúc giao thoa ngọt chợt ào ào tuôn

Ai e ấp hương nguồn ngây ngất
Nén thật sâu nằm chật cung lòng
Cuốn cong sợi khát cay nồng
Khuôn tròn một gói lại phồng phồng căng

Xuân lấp ló như ngàn xưa vọng
Ai đang chờ nóng bỏng bờ môi
Trăng tròn như đến vỡ đôi
Em trong lồng lộng khoe đồi bồng hương...

ĐH.QT.20.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized