Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ Xuân

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Tàn đông rộn rã tết đang gần
Mọi nẻo tưng bừng khúc nhạc ngân
Trước ngõ đàn chim thơ thẩn quấn
Ngoài hiên lũ bướm nhởn nhơ quần
Mơ màng thảo cúc bừng trên quận
Rực rỡ ly đào nở dưới sân
Má thẹn say nồng xuân ghé quẩn
Lời yêu vội vã ngỏ trong ngần
PTDH - 29/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Chờ Xuân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Chờ Xuân (Nguyễn Khánh Chân)
  • Chờ Xuân (Hồng Dương)
  • Chờ Xuân (Hồng Dương)
  • Chờ Xuân (Gia Long Hp)
  • Chờ Xuân (Tấn An)
  • Chờ Xuân (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Chờ Xuân (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chờ Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Chờ Xuân (Quốc Hưng Nguyên Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Với Ai
  • Văn Xuôi Thành Thơ & Tình Thơ
  • Hóa Thạch
  • Hoa Trắng...mồ Côi
  • Thả Mộng
  • Em Giờ Ngu Ngơ
  • Gập Ghềnh
  • Gọi Mãi Tên Người
  • Ngắm Trăng
  • Thu Tím Bằng Lăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
©2026 - CungThuGian.com