Chờ Trăng !

Tác giả: Hồng Dương

Mưa gõ nhịp lên mành thưa tháng tám
Mắt chiều cong trĩu nặng hạt mùa sang
Kìa nàng thu đang rón rén trên đàng
Nơi góc khuất lá vàng đi một nửa

Trăng đến hẹn mà quên đi lời hứa
Sóng mơ màng đan giữa khúc dòng sông
Đã bao giờ em có nhớ hay không
Mà thu khóc nát lòng khi chiều muộn

Đêm đếm hạt châu nồng vừa rơi xuống
Gió liêu trai lay động bản nhạc đời
Ta bỗng nhìn thấy chiếc lá đang rơi
Lòng chợt nhớ một thời trăng chín ngọt

Thu không nói lá sầu đau thảng thốt
Để sương buồn đi lót trải loan mơ
Đêm mùa thu ta cứ mãi đứng chờ
Mùa trăng sáng bài thơ tình nhung nhớ

ĐH, QT. 14/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized