Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ Trăng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng !

March 16, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Chờ Trăng (Minh Tường)
  • Chờ Trăng (Hồng Dương)
  • Chờ Trăng (Tôn Thất Mệnh)
  • Chờ Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chờ Trăng ! (Hồng Dương)
  • Cho Trăng Ăn Mật Tháng Giêng (Luân Tâm)
  • Chờ Trăng Lên (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Chờ Trăng Lên (Quốc Hưng Nguyên Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẫu Chuyện Của Trân Be
  • Tư Cố Hương
  • Hoa Thục Quỳ*
  • Thiện Ác
  • Ta Được Tạo Ra Giống Như Bản Nháp
  • Thắc Mắc Với Em
  • Tửu Phiêu
  • Lòng Mẹ
  • Thầm Lặng
  • Vu Lan Gợi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
©2025 - CungThuGian.com