Chờ Trăng

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Đêm về bắt võng ngắm trăng
Trăng cười e thẹn núp vào đám mây
Biết rằng trăng sẽ ló ra
Lòng tôi thú vị nhìn mây tôi chờ

Mây đen kéo đến bất ngờ
Càng lúc càng nhiều che cả trời thơ
Lòng tôi không khỏi ngẩn ngơ
Trăng ơi trăng hởi trăng giờ ở đâu

Tôi chờ trăng suốt canh thâu
Không biết trăng đợi tôi đâu để tìm
Thế giới đang rất im lìm
Bổng tiếng sét nổ mưa ào ào rơi

Trời ơi sao thế ông trời
Mưa gì ngay lúc cuộc đời nên thơ
Muốn cho thơ thật là thơ
Thì cứ nằm chờ trăng lại trở ra

Mưa rơi mưa rơi mưa rơi
Mưa ướt cuộc đời mưa ướt thế gian
Chờ trăng chờ lúc mây tan
Nằm lỳ tôi chết chờ trăng giữa trời

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 12 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized