Chờ Trăng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chờ trăng gió đêm nay
Mây trôi ngập phủ trời
Cuồn cuộn như cơn sóng
Ngồi ngóng qua đêm rồi

Đêm nay trăng về đâu
Trong lòng thấy thương sầu
Vui buồn vương khóe mắt
Cạn ly ngóng bao lâu

Trăng về chốn phương nào
Lòng thơ thẩn biết bao
Trôi nơi nào chẳng biết
Lời thương tiếc đâu trao

Chờ trăng ngóng trời cao
Qua đêm thấy nghẹn ngào
Chân trời khoe hình bóng
Bình minh đã đón chào

06:30 chiều 21.05.2013
buồn buồn ngồi chờ trăng đẻ
đêm nay không ngủ được
không biết sao
Chưa phân loại
Uncategorized