Chiều Về

Tác giả: Hồng Dương

Thơ ngây ngất, sóng xô nước đẩy
Tự nhiên thôi, nhấp nháy tháng ngày
Đò dầm lạc bước theo mây
Đòi theo tâm tương.. giọt cay tâm tình

Bình an đậu, mình riêng một bóng
Ánh mắt mờ, xa ngóng trời mơ
Hơi oà sương khói ngọt tơ
Thiên thu đã chọn nốt thơ thiên thần

Chim sung sức tung trần ngang dọc
Mõi cánh rồi, sức vóc lã lơi
Dù cho chim muốn tung trời
Vô thường thế thái luật trời đầy vơi...!

Dòng sông chảy, thuyền trôi theo nước
Bến đò kia , mấy lượt khách qua
Đò buồn tình buốt nuột nà
Bến buồn khách lạ , xót xa kiếp đò...

Tâm hồn lỡ nghẹn ngơ say khướt
Xế chiều rồi sương ướt u minh
Dù cho biển đổ trời tình
Để hồn lỡ bước một mình chỏng chơ...

Đò ơi đợi đò chờ ai đó
Tình ta đây đò có hiểu chăng
Tịch liêu hoang vắng không trăng
Ngẫn ngơ chiếc bống thinh không một dòng..
Chưa phân loại
Uncategorized