Chiều Về Bên Mộ

Tác giả: Hồng Dương

Nghe con gió ùa về cây xào xạc
Một nỗi buồn xé nát lõi tâm tư
Mùa thu đi bên mộ lặng im chờ
Hồn ta thoát đỉnh đời cao nóc ngược

Nhang khói bụi chạm vào làn sương nước
Ta dẫm dò qua bước hẫng thời gian
Tâm tư treo trường đoản núi mây ngàn
Thế mới biết gian nan ơi người hỡi !...

Biển ngửa mặt lên trời van không tới
Sóng khóc gào cày xới bọt tung ra
Nặng hai vai một quẩy bóng chiều tà
Đêm xa xót lệ òa bờ môi mắt...

Tay xé nát mảnh tà dương tím ngắt
Nghe lan man bản nhạc róc cả hồn
Đọng lại đây chỉ một giọt càn khôn
Trăng xế bóng lặng buông tàn ánh nhạt...

Ngồi bên mộ nghe âm hồn ai hát
Tiếng nhẹ bay mà toác cả khung trời
Rồi một ngày ta cũng đến tận nơi
Bên nấm mộ không lời than thở nữa

Thành cát bụi theo vòng hoa hương lửa
Kiếp nhân sinh hay lựa chọn nỗi niềm...
Giọt nắng tàn trước ngưỡng của màn đêm
Hoa thương nhớ... Rã mềm bên mấm mộ

*** ĐH,QT,14.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized