Chiều Trên Ghềnh Đá

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Bên bờ đá lênh đênh ngàn sóng nước
Tiếng vang vang vọng gọi những con tàu
Theo nhịp điệu chân bước đều phía trước
Từ thưở nào bể cả dội thâm sâu ?

Hải đăng ngó ngóng trông thuyền viễn xứ
Ngọn đèn vàng quay quắt rọi sương mờ
Nơi thăm thẳm mang nỗi buồn lữ thứ
Đất còn đây man mác cõi mộng mơ

Rong rêu bám tụ khoảnh màu xanh đậm
Thuỷ triều dâng đóng đánh toé tràn bờ
Lòng u uẩn nhìn về miền xa vắng
Chẳng có cây ghềnh đá đứng chơ vơ

Chiều vẫn đợi ai kia rời xa bến
Muôn vì sao toả ánh sáng lung linh
Trăng lóng lánh soi biển bờ thương mến
Tự bao lâu chan chứa biết bao tình !

Lời tha thiết du dương muôn vạn sóng
Động trái tim ấp ủ mãi trong hồn
Nhớ người đi chẳng còn đâu manh mống
Màn buông dần bóng tối phủ cô thôn

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized