Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Thu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em có nghe
tiếng mùa thu lẳng lặng
Rớt bên bờ sông hoang vắng chiều nay
Nắng nồng nàn đưa nàng gió thèm say
Không vồn vã nhưng vẫn đầy cảm xúc

Em có nghe
Tiếng con tim nảy mầm trong lồng ngực
Muốn yêu thương nhưng chẳng được lần nao
Đến hôm nay hai mươi mấy thu sầu
Không hoa thắm, chẳng nhịp cầu đón tiễn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lòng (2)
  • Con Chỉ Là ...
  • Đời Ơi Đời! Đời Vô Tâm Đến Thế?
  • Tâm Tư (2)
  • Xuân Héo Tàn Duyên
  • Bướm Vàng
  • Tao Nhã
  • Một Thoáng Mùa Đông
  • Em Chẳng Về Đâu Xuân
  • Buồn Thương Ký Ức
Thơ tương tự
  • Chiều Thu (Tornado)
  • Chiều Thu (Viễn Phương)
  • Chiều Thu (Ttqv)
  • Chiều Thu (Ngân Giang)
  • Chiều Thu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Chiều Thu (Giáp Việt)
  • Chiều Thu (Anh Thơ)
  • Chiều Thu (Lưu Linh)
  • Chiều Thu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Chiều Thu (Hoa Du Kha)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Xấu Thầy Cô Lớp K53s
  • Học Cười
  • Cần Thợ Cày
  • Gọi Tên Mưa
  • Ngày Xưa
  • Nhớ Noel Buồn
  • Em Và Biển Và Anh Sâu Thẳm
  • Bạn Tôi Người Lính Già
  • Vì Sao Anh Làm Thơ ?
  • Em Là Tiên Trên Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
©2025 - CungThuGian.com