Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Thu

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CHIỀU THU
(Chiết tự - Cô nhạn)

C ũng thấy hoàng hôn nắng nhạt dần
H è rời cánh phượng rũ ngoài sân
I m lìm ngắm cảnh say chiều hạ
Ê m nhẹ ngồi nhìn thoảng nhớ xuân
U ốn cánh diều bay mong nghĩa đượm
T hu về gió lạnh nhớ tình ân
H ôm nào lẽ bạn ôi nhung nhớ
U ống ánh trăng thề mãi có nhau

Nguyễn Thái Cơ 13/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Chiều Thu (Tornado)
  • Chiều Thu (Viễn Phương)
  • Chiều Thu (Ttqv)
  • Chiều Thu (Ngân Giang)
  • Chiều Thu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Chiều Thu (Giáp Việt)
  • Chiều Thu (Anh Thơ)
  • Chiều Thu (Lưu Linh)
  • Chiều Thu (Hoa Du Kha)
  • Chiều Thu (Vân Đài)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vùng Cao
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Ngỗng
  • Nốt Nhạc Cuối
  • Lãng Quên Công Bằng
  • Nhận Được Thư Em
  • Tình Đời
  • Tình Mình Giá Như.
  • Gửi Đến Em Cô Gái Của Ngày Mai
  • Đường Thế Mịt Mù Trăm Năm Đầy Tội, Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên
  • Ngày Tháng Yêu Em Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
©2026 - CungThuGian.com