Chiều Đông Tiễn Người

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Hoàng hôn nắng chiều tà
Bên nhau giây phút đậm đà
Người ra đi có còn nhớ không ?
Lòng ta vắng mênh mông !

Năm tháng tình ngọt bùi
Tiễn người xa sao ngậm ngùi
Buổi chiều buồn hạt sương rơi rơi
Theo cơn gió hồn chơi vơi !

Có ai cùng chung vui đêm này ?
Để ai thương nhớ đến hao gầy
Cuộc sống vô thường như mây bay
Tựa bọt bèo nào có hay ?

Tình đã chôn xuống đáy mồ
Sao còn vẫn vang vọng mơ hồ ?
Người xưa ở đâu đây ?
Hơi thở nồng nàn say !

Ngoài trời kia mây nước lạnh lùng
Gió mưa rơi sương tuyết mịt mùng
Ai nhớ tới ai một chiều đông ?
Người phương xa vẫn còn ngóng trông ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized