Chiều Công Viên

Tác giả: Thiên Lý

CHIỀU CÔNG VIÊN

Lối cũ ta về thấy hắt hiu
Mây trôi tản mạn, gió thêm nhiều
Cây run cầm cập...ôm niềm nhớ
Vàng úa kim ô rải nắng chiều (1)

Xơ xác hàng me ngập lá rơi
Xuân lan, thu cúc nhạt môi cười
Hồng nhung, cẩm chướng thôi đua nở
Khép giữa tiêu sơ một góc trời

Từ dạo thu đi nắng bỗng phai
Sắc xanh màu lá chuyển u hoài
Rêu phong loang lổ trên thềm vắng
Ủ rũ sầu đông bóng đỗ dài (2)

Xào xạc gió qua tiếng lá rung
Nghe trong huyền hoặc giữa muôn trùng
Thầm thì....âm hưởng làm xao động
Những bước nhàn du luống ngập ngừng

Lặng ngắt công viên tiếng nói cười
Chừng như sót lại chút tàn dư
Mơ hồ lãng đãng trong tâm khảm
Loáng thoáng đâu đây ....một bóng người. ..

Thả mắt mơ màng cuối nẻo xa
Ghi ngày gặp gỡ buổi hôm qua
Gửi dòng ký ức vườn lưu niệm
Một phút tương giao cũng đậm đà

___________
1. Kim ô là quạ vàng chỉ mặt trời

2. Sầu đông còn gọi là sầu đâu là một loại cây cao có cành lá sum suê, lá nhỏ trái giống như trái nho nhưng dài và nhỏ hơn. Người miền quê thường hái lá SẦU ĐÔNG để ủ trái cây cho mau chín và có màu đẹp

Thiên Lý
28/9/2019

Lấy bài chót
Đủ rồi nhé
Chưa phân loại
Uncategorized