Lệ Vũ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi

Khi cơn mưa đến giữa màn đêm
Tôi đi nghe tiếng mưa triền miên
Tiếng mưa rơi
giọt giọt
rơi hoài

Lang thang đến chốn vô định kia
Trong tôi mưa vẫn mưa lặng yên
Như khi em đến
để rồi quên
Mưa rơi đều...

Sao em không ngắm mưa cùng đêm
Sao em không nhắn mưa ngừng rơi
Sao em thôi kể chuyện ngày xưa
Để tiếng mưa rơi
cứ rơi hoài

Sao em vội nói câu biệt ly
Sao em chẳng trách, chỉ ra đi
Sao em lặng lẽ quên mưa vội vàng
Bỏ cuộc sao em ?

Bâng khuâng tôi uống những giọt mưa
Như trong cơn mơ uống mắt em
Từng giọt buồn nóng ấm
Rơi xuống thành nụ hoa ...

Trong mưa tôi vẫn hoạ hình em
Tuy xa nhưng vẫn em dịu hiền
Bên tôi em vẫn mang nguồn sống
Đưa tôi đến
với bình yên

Cơn mưa, mưa sẽ ngang thảo nguyên
Hay mưa sẽ lướt qua nhà tranh
Cơn mưa em đến sông lặng sóng
Thiên thu
xin ngủ yên ...

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
Chưa phân loại
Uncategorized