Ngày Vu Quy

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi

"Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi..."

Ngày xưa tuổi vừa lớn
Tà áo cánh biết mơ
Chị, em ôm tóc xoã
Môi cắn, mộng vẩn vơ

Chị nào hiểu chữ ngờ
Nên tình yêu cứ đến
Hay biết đâu em thơ
Cũng trao tim, chẳng hẹn

Để rồi vui không vẹn
Chị dấu kín lòng mình
Nghe tâm tư em nhắc
Mà buồn dâng vây thành

Em ngây thơ, trẻ quá
Hiểu chi uẩn khúc này
Ngậm tăm, chị không nói
Miệng vẫn cười hoa lay

Nhường nhau, lời bố mẹ
Chị xin gửi cho em
Hạnh phúc chừng rất ngắn
Hãy ôm giữ thật bền...

Trao trả em hạnh phúc
Hôm nay chị sang sông
Hồi môn là khoảng trống
Lặng lẽ, vui bên chồng

Nước mắt thời con gái
Nhỏ xuống ngày Vu Quy
Chị yên thân phận mới
Lạy thân phụ ra đi

Rượu hồng bôi cạn chén
Tạ lễ người không quen
Khép nép bên người lạ
Khăn hoàng hậu sang sông...

feb 26, 98
Chưa phân loại
Uncategorized