Lễ Vu Lan

Tác giả: Hồng Dương

Để báo hiếu sao hoa màu trắng
Vào những ngày hiếu nặng Vu Lan?
Sao hoa hồng thắm cao sang?
Mẹ không cài áo,... mẹ mang tang bà!

Trong vũ trụ bao la có mẹ
Kẻ vô phần nên mẹ ra đi
Cút côi lặng lẽ sầu bi
Chua sầu đắng chát mẹ đi mất rồi!

Thương thân mẹ, than ôi từ bé
Thiếu tình thân vò vẽ thiêng liêng
Vòng tay trìu mến dịu hiền
Thiếu xa hơi ấm tình riêng mẹ hiền

Thiếu hình bóng tình riêng đêm quạnh
Lời ngọt ngào sóng sánh lúc đau
Rong chơi vấp ngã té cầu
Chạy về phụng phịu con đau tay này !...

Thương con quá mẹ quên con lớn
Gió trở mùa, cây vờn lá thu
Cổng trường đem nón đem dù
Che mưa che nắng sương mù khỏi vương

Mẹ mới có tình thương bờ bến
Giành cho con mãi đến xác mòn
"Còn người còn nước còn non"
Đời con hạnh phúc mẹ mòn xác thân!.
Chưa phân loại
Uncategorized