Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lệ Vương

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Nức nở ai kìa mắt ngọc vương
Xa anh lạc lõng cõi vô thường
Mây ngơ ngẩn xếp làn yêu đợi
Gió hững hờ lùa cội ái thương
Chẳng lẽ xuân này còn giấu lệ
Thành ra én ấy đã quên đường
Mình em nhắc lại ngày xưa cũ
Lạc cả đêm dài gọi ánh dương.
Phạm TD Hương - 06/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Lệ Vương Xuân (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Trời Thì Nóng Mà Lòng Người Lạnh Lẽo
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 748.
  • Ngập Ngừng Ngơ Ngẩn Ngất Ngây
  • Chỗ Ngồi Bỏ Quên
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Muộn Phiền Chất Ngất Em Ơi
  • Ta An Nhiên
  • Đừng Nói Lời Đắng Cay
  • Giận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
©2026 - CungThuGian.com