Thương Yêu, Buồn Giận Chính Tâm Ta

Tác giả: Kẻ Lạ

người hãy cùng ta cạn chén say
quên điều hiện thực đã qua tay
vùi theo quá khứ nhiều điên đảo
bỏ lại đằng sau những đổi thay
khơi chỉ mình mua phiền muộn khổ
gợi thêm tự chuốc đắng sầu cay
bồ đào tuý luý cho nghiêng ngả
mặc đất trời quay, lẽ vợi đầy

ừ chắc rằng tôi bác đã già
vui buồn lẩn thẩn khác người ta
bể dâu cồn bãi suy, lòng gẫm
nước cạn non mòn ấy, mấy xa
trăng tỏ niềm riêng tròn vẹn khuyết
sương hay ươm đượm khiết tinh ngà
tỉnh hư ranh thật lằn sai biệt
thoảng bóng gương hình ẩn... sẽ qua

thương yêu, buồn giận chính tâm ta....


KẻLạ
Chưa phân loại
Uncategorized