Chia Tay Mùa Hoa Phượng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tháng sáu rồi, mùa cuối phải không em?
Ta gặp gỡ hay là thêm ngày nữa
Phượng ngậm ngùi vì từ lâu sớm nở
Ve cũng dần đóng cửa bởi sầu chăng?

Ta gần nhau thoáng đó cũng mấy năm
Thời sinh viên ấy từng bao kỷ niệm
Những buồn vui nay kết thành vương miện
Vẫy tay chào mà quyến luyến không thôi

Còn chút gì trong âm hưởng hay thôi
Bao ánh mắt sẽ đọng nơi ký ức
Mai chia xa sẽ sầu hay hạnh phúc
Vẫn nhớ về những giây phút gần nhau

Tôi chẳng mơ quay lại thuở ban đầu
Nhưng mong ước nhịp cầu em tỏa sáng
Sẽ có khi nghe lòng mình trống vắng
Hãy nhớ về những năm tháng bên nhau

Có thể rằng trong khoảnh khắc mai sau
Ta gặp gỡ và khơi màu cảm xúc
Ta sẽ mang trở về bao ký ức
Trao nụ cười và trở ngược thời gian

Chia tay nhau bụng dạ cứ phàn nàn
Thôi đành vậy còn vô vàn hôm nữa
Miễn là mình đừng bao giờ đóng cửa
Tuổi sinh viên hoài trẻ giữa ngàn xuân.
[...]
09-06-2016
Chưa phân loại
Uncategorized