Chân Ai?

Tác giả: Thiên Ân

CHÂN AI?
Chân ai rớt nhẹ đường chiều?
Chân ai mềm mại tơ yêu mọc đầy?
Chân ai đếm bóng hàng cây?
Chân ai rón rén những ngày thơ ngây?

Chân ai thon thả sợ lầy?
Chân ai ươm mộng đong đầy giấc mơ?
Chân ai nương bóng mây chờ?
Chân ai thấp thoáng ta ngơ ngẩn đời?

Chân ai dòng suối thảnh thơi?
Chân ai gõ tiếng bồi hồi trong tim?
Chân ai dạo khúc nhạc êm?
Chân ai ngập lối cánh chim bầu trời?

Chân ai thả lỏng rong chơi?
Chân ai vương sợi tình rơi vội vàng?
Ngày 11/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized