Cha Qúy Chúng Tôi.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cha Qúy Chúng Tôi.

Hơn bốn mươi năm Cha ở đây
Chúng con thương mến tình vơi đầy
Từ thuả tóc xanh cha đẹp lắm
Đến giờ vài sợi tóc như mây...
.......
Từ nay là mất Cha rồi!
Chúng con sửng sốt, bồi hồi vấn vương
Cha như chiếc bóng Quê hương
Chúng con dựa dẫm dặm trường viễn xạ

Từ ngày mất nước xa nhà
Cha luôn an ủi như là bạn thân
Cha con tình nghĩa thật gần
Có điều phiền muộn phân trần cùng chạ

Lại được nghĩa giải giao hoà
Được hiểu thêm lý, như hoa cuộc đời
Bên Cha cuộc sống thảnh thơi
Cộng đồng thương mến biển khơi dạt dào

Tin vào tình Chúa trên cao
Cùng nhau kết nối, quên bao nhọc nhằn
Vượt qua những chuyện khó khăn
Như quên mọi nỗi nếp nhăn cuộc đời...

Cha đi để lại chơi vơi
Chúng con viễn xứ một trời nhớ thương
Lưu lạc giữa chốn trăm đường
Con tàu giữa biển, trùng dương mịt mùng...

Chúng con vĩnh biệt Cha chung
Hẹn Cha Thiên quốc sẽ cùng tới nơi
Xin Cha dọn chỗ nước trời
Chúng con cố gắng chèo bơi nốt dòng...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized