Ngơ Ngác

Tác giả: Thiên Ân

NGƠ NGÁC
Em còn điện thoại để làm chi?
Chuyện tình đôi ta chẳng còn gì?
Cỏ xót xa đưa , lá tàn héo
Nắng chết trên hàng bóng cây si

Điệp khúc tình yêu quay vòng vòng
Lượm lặt trái sầu chuỗi hư không
Há miệng mắc quai ngủ gà gật
Ném vào góc tối những nụ hồng

Em bỏ trời cao với mây xanh
Chôn chặt đớn đau đã đoạn đành
Tiếng lòng đay nghiến ai cưa đứt
Hạnh phúc nồng nàn trót mong manh

Hãy cố tìm quên , cố tìm quên!
Xưa thật là xưa giăng tơ mềm
Nụ hôn bé bỏng thời xa vắng
Đôi lứa ru nhau khúc bồng bềnh

Bây giờ hớp bóng ngán ngẫm thay!
Dở dang nện gót xuống đường dài
Ảo não vừa thay màu áo mới
Nhồn nhột mùa đi tuổi sờn vai

Tiếng yêu ngắn ngủn không họ tên
Bức tranh tối sáng chẳng đắp mền
Cách mặt xa lòng gieo neo rụng
Mật đắng giọt buồn ngủ nào yên
Ngày 1/9/2018
Ân Thân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized